Tuesday, August 17, 2021

CHỈ MONG/ƯỚC MONG


 CHỈ MONG


Trở về với lối cũ xưa

Gió quay quắt gió nắng thừa thãi đau

Mưa nghiêng trút những tủi sầu

Dăm ba hạt dắt díu nhau bông đùa


Này em này gió này mưa

Này dăm hạt nước đủ mùa sang không?

Đời còn nhiều lắm bão giông

Như vàng nắng trải khắp mông mênh tình 


Thương ai đâu đặng thương mình

Gió mưa chao chát dập dềnh trôi xuôi

Chỉ mong em giữ nụ cười

Chốn xưa dẫu cũ vẫn người chờ trông...

TUỆ TÂM


18.08.2020


ƯỚC MONG

(họa bài CHỈ MONG của ts Tuệ Tâm)

Con đường dấu ái nay xưa

Bụi trần mờ phủ dư thừa niềm đau

Nắng nghiêng soi những giọt sầu

Giọt thương, giọt giận cùng nhau nô đùa


Ngày nắng cháy, ngày nhiều mưa

Ngày kia dịu mát như mùa qua không?

Phong ba bão táp gió giông

Cho ta vững bước mênh mông  đường tình


Yêu em như thể yêu mình

Sóng xô biển đổ bập bềnh ngược xuôi

Ước mong em mãi vui cười

Nhớ rằng anh vẫn là người đợi trông....

Quốc Thái


Ảnh Thùy Dung

No comments:

Post a Comment