Wednesday, August 25, 2021

VU LAN


 VU LAN 


"Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc

Đừng để buồn trên mắt mẹ nghe không!"

Câu nói giản đơn tưởng nhẹ như bông

Mà sao nặng ngàn cân trong hiện thực ?


Cuộc sống trần gian như là cõi tục 

Chẳng dễ gì nên con cứ bình tâm

Nước mắt chảy xuôi là lẽ thường tình 

Có khi nào mẹ mong dòng lệ ngược!


Mẹ cứ thế dõi theo con phía trước 

Chẳng nề hà bao cực nhọc đằng sau 

Con không vui lòng mẹ lại nhói đau 

Nếp nhăn sâu mỗi ngày dày thêm mãi! 


Vòng xoáy phù vân tính toan bươn chải 

Xin nhớ nằm lòng câu thơ huyền thoại 

"Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc

Đừng để buồn trên mắt mẹ nghe không"!!!

TUỆ TÂM


25.08.2020


MÙA BÁO HIẾU

(họa ý bài VU LAN của ts Tuệ Tâm)

"Ai còn Mẹ xin đừng làm Mẹ khóc

Đừng để buồn trên mắt Mẹ nghe không"

Lời đơn sơ ai cũng thuộc nằm lòng

Nhưng làm con lắm người không thực hiện?


Cõi ta bà bao nhiều điều thúc giục

Kẻ làm con như hưởng phúc an bình

Có bao giờ nghĩ đến Mẹ hy sinh

Cho cuộc sống ấm no mình thụ hưởng


Nước chảy xuôi chớ bao giờ đi ngược

Mẹ âm thầm dõi từng bước con đi

Không oán ngại bởi những nỗi sầu bi

Con hạnh phúc là Mẹ cười mãn nguyện


Cơn lốc cuộc đời mưu toan tính chuyện

Hãy chớ quên lời nói của người xưa:

"Ai còn Mẹ xin đừng làm Mẹ khóc

Đừng để buồn trên mắt Mẹ nghe không!!!!"

Quốc Thái

No comments:

Post a Comment