Wednesday, August 25, 2021

THƠ BỐN CHỮ

THƠ BỐN CHỮ


Thơ 4 chữ 3 vần


Bài 1


EM GÁI NHỎ


Em gái thật xinh

Duyên dáng nhiệt tình

Bạn bè thương mến

Rạng rỡ lung linh


Thoang thoảng  mùi hương

Lan khắp phố phường

Cho người cảm mến

Để mãi vấn vương.


Bài 2


CHIỀU MƯA


Mưa chiều rơi mãi

Có anh khờ dại

Đứng ngóng người thương

Nghe lòng tê tái


Em nhìn bỡ ngỡ

Một ngày nhung nhớ

Mình đã bên nhau

Em cười mắc cỡ.



Thơ 4 chữ vần ôm


Bài 3


CÀ PHÊ


Phê sữa thơm lừng

Uống vào tươi mát

Nghe lòng dào dạt

Thấy cuộc đời hưng


Cảnh vật tươi xinh

Quán nhìn mát mẻ

Lời ca khe khẽ

Nghe thật là tình.


Bài 4


LAN


Em người nhỏ nhắn

Tươi tắn đẹp xinh

Thắm đượm ân  tình

Và luôn nhã nhặn


Dịu dàng hương sắc

Khi nở lung linh

Khoe áo bên mình

Gió mưa cũng mặc.


Quốc Thái


No comments:

Post a Comment