NHẮN ANH
Mỗi ngày anh quỳ đây sám hối
Nhưng sao không biết tội của mình
Hay là đầu óc u minh
Nên anh cứ phải linh đình tự tôn
Thân mục nát tâm hồn như rác
Mỗi ngày anh uyên bác chuyện đời
Ta bà thế giới muôn nơi
Chuyện nào cũng có lắm lời hay ho
Nghe anh nói người cho đạo đức
Nhưng đức anh xuống vực từ lâu
Bởi anh nói chuyện thâm sâu
Khối người bị gạt cắm đầu nghe anh
Khuyên anh hãy sống lành hữu ích
Sống làm sao đặng tích đức mình
Cho cả con cái được sinh
Cho Cha cho Mẹ gia đình rạng danh
Anh đã biết tập tành Đạo Pháp
Thì tại sao không áp dụng vào
Để đời này được thanh tao
Mọi người nể trọng khi giao tiếp mình
Nhắn anh hãy thật tình sửa đổi
Mới là tu ở mỗi sát na
Chớ đừng miệng lưỡi ba hoa
Rồi làm ngược lại để sa ngục tù
Anh mở miệng là tu với hạnh
Nhưng sao anh không lánh điều say
Lại không sửa đổi từng ngày
Mà còn lún hố do tay anh đào
Nhắn anh hãy mau mau tỉnh ngộ
Tỉnh từ tâm giác ngộ cuộc đời
Rồi anh sẽ thấy thảnh thơi
Bởi anh không vướng những lời dối gian
Anh quỳ đợi hương tàn sám hối
Mà anh có biết lỗi mình không
Hay là cứ chạy lòng vòng
Đổ thừa nhân thế đã không thương mình
Khuyên anh xóa u minh trong óc
Sẽ thấy đời như bọc hoa thơm
Thoát đi bóng tối đen ngòm
Tương lai sáng lạng luôn dòm ngó anh.
Quốc Thái
No comments:
Post a Comment