Tuesday, August 31, 2021

CHIỀU / SÁNG XH TTQT


 CHIỀU 


        Chiều mưa rảnh rỗi ơ hờ 

Mở trang phây buk đọc thơ bốn mùa 

        Cảnh, tình, hoa, họa, bán, mua

Thật là nhộn nhịp vui đùa xướng ca

        Thơ đời trăn trở xót xa

Thơ tình bay bổng thiết tha mặn nồng

        Thơ chị mật ngọt hoa hồng

Thơ anh tung hứng thinh không ngát tình

        Thơ bạn chọc ghẹo linh tinh

Thơ người lúc bổng, lúc trầm, lúc bi

         Nhưng đều chung ở chữ Thi

Viết cho cuộc sống từ bi phúc phần...

         Hết mưa rồi nhé mị thân 

Ta đi ra rẫy khất lần thơ sau...

TUỆ TÂM


31.08.2020


SÁNG

(họa bài CHIỀU của ts Tuệ Tâm)

Sáng vào tư sở hững hờ

Đầu tuần bận rộn hết thơ hết mùa

Ngoài chợ công việc bán mua

Trong phòng làm việc anh đùa tình ca

Một mình nhớ mối tình xa

Lời thơ thắm thiết thướt tha ấm nồng

Gởi tặng em một nhành hồng

Theo dòng tin nhắn mông mênh ân tình

Rồi đọc bình luận linh tinh

Thả vài dấu dán cho mình hài bi

Gieo vần chung một ý Thi

Cho đời vui vẻ hài bi thêm phần

Sếp vào anh phải né thân

Hẹn em lúc rãnh họa vần thơ sau

Quốc Thái

No comments:

Post a Comment