Saturday, August 28, 2021

ANH QUỐC XH SH QT



 HAI LÚA DU LỊCH ANH QUỐC


 Hai Lúa đi du lịch đến Anh

 Như dân quê ở ruộng lên thành

 Lang thang khắp chốn lo đi lạc...

 Lầm lủi cùng nơi sợ chạy quanh

 Tiếng Pháp tịt mù nên nín bặt

 Chữ Anh biết ít phải thôi đành!

 Dùng tay mệt nghỉ và ra dấu

 Mà cũng thật vui chuyến lữ hành.

Sông Hồ


NGAO DU ANH QUỐC

(họa bài HAI LÚA DU LỊCH ANH QUỐC của Huynh Sông Hồ)


Huynh Tỷ ngao du tận xứ Anh

Đi thăm thắng cảnh London thành

Nhà cao, phố thị, người đi bộ

Mặc khách, thi nhân, xe dạo quanh

Lộng lẫy kiêu sa-lòng bỏ mặc

Hào hoa óng ánh-dạ không đành

Lỡ yêu thiếu nữ từ đôi mắt

Về Mỹ bị say nét đẹp hành

Quốc Thái


Ảnh Sông Hồ

No comments:

Post a Comment