Sunday, August 29, 2021

NHỚ VỀ EM

 NHỚ VỀ EM

Đêm nay anh lại rất nhớ về em

Nhớ áng thơ mượt mà như làn tóc

Nhớ mắt em tròn xoe như hạt ngọc

Nhớ môi cười làm say đắm hồn anh


Anh không thể nào không nghĩ về em

Những tâm tư êm đềm mà chân ái

Anh bỗng dưng trở thành hoa cỏ dại

Len lén nhìn em mang lại sắc hồng


Em biết rằng anh rất nhớ em không

Khi xa vắng lòng nôn nao rất lạ

Mà tâm tư cứ ngày đêm buồn bả

Nhớ em nhiều lả chả giọt sầu vương


Em ơi! Em có cùng anh nguyện ước

Mong ngày gần hai nước sẽ về chung

Quốc Thái


No comments:

Post a Comment