Saturday, August 21, 2021

BỐN MÙA CÓ EM

 BỐN MÙA CÓ EM

Mùa Xuân có em... anh cười hạnh phúc

Nắng hiên vàng túc trực ở bờ tre

Chiều mênh mang nghe nhạc khúc trong lành

Em mắt biết ru anh vào giấc mộng


Mùa hè có em.... hoa hồng rực rỡ

Tứ quý xinh tươi nở khắp khu vườn

Buổi chiều hè rạo rực tiếng uyên ương

Ôi hạnh phúc biết dường nào cho đủ


Mùa thu có em.....một màu tươi xanh

Anh ấm áp nhìn vành môi hé nụ

Em xinh tươi trong vòng tay quyến rũ

E ấp tình nồng vũ khúc yêu thương


Mùa đông có em.... không hề biết lạnh

Bờ môi em hơi ấm của tình yêu

Bước bên em cho anh hiểu thật nhiều

Cho anh tấm lòng chung thủy mai sau

Quốc Thái


Họa ý bài thơ BỐN MÙA CHỞ EM VỀ của ts TMH theo ý bài họa BỐN MÙA CÓ ANH của ts Tuệ Tâm


BỐN MÙA CÓ ANH 


Mùa Xuân có anh...mắt em long lanh 

Môi mật ngọt nụ hôn đầu yêu dấu 

Anh là rừng xanh anh là phước hạnh

Gió cuối đông hò hẹn nữa còn đâu 


Mùa Hè có anh...môi em tươi xanh 

Mắt lấp lánh những vì sao ảo tưởng 

Anh là biển cả anh là ảo ảnh 

Thắp hồng lên ánh lửa cõi vô thường 


Mùa Thu có anh...tóc em lụa tranh 

Mắt mơ huyền mang hương tình thoang thoảng 

Anh là núi non anh là góc cạnh 

Trong chiêm bao thức tỉnh bàng hoàng 


Mùa Đông có anh...má em ấm lành 

Mắt nồng nàn như trong thơ huyền thoại 

Anh là đại dương anh là sóng sánh 

Cho em mặn nồng hạnh phúc tương lai 

TUỆ TÂM


Họa thơ Bốn mùa chở em về của TS TMH


BỐN MÙA CHỞ EM VỀ

Mùa xuân chở em về bên lòng anh

Nghe đầm ấm những hiền lành yêu dấu

Em là dòng sông em là phước hạnh

Mưa gió tơi bời hò hẹn ở đâu


Mùa hè chở em về bên tim anh

Nghe lấp lánh những ngọc ngà viễn tưởng

Em là đại dương em là góc cạnh

Đốt vàng lên ngọn đuốc của vô thường


Mùa thu chở em về bên hồn anh

Nghe huyền ảo những sợi tình thấp thoáng

Em là đại thiên thế giới ảo ảnh

Giấc chiêm bao lơ lửng mộng huy hoàng


Mùa đông chở em về bên tâm anh

Nghe thảng thốt cánh buồm thần thoại

Em là trùng khơi em là óng ánh

Cho anh công thành hy vọng ngày mai

Trần Minh Hiền Orlando ngày 21 tháng 8 năm 2020


Ảnh Mỹ Lệ


No comments:

Post a Comment