Friday, August 20, 2021

ĐỜI HÃY CHO NHAU


 ĐỜI HÃY CHO NHAU

Ta hãy cho nhau một nụ cười

Sân si ái ố bỏ ai ơi

Ngày mai nhắm mắt còn mang được

Những nỗi ưu tư chốn bụi đời


Lánh dữ làm lành phước khắp nơi

Mẹ Cha vui vẻ thấy yêu đời

Tham lam chiếm đoạt rồi tan biến

Để lại cho ta tiếng ở đời


Cõi tạm gian trần quý vị ơi

Yêu thương nhân hậu nghĩa cao vời

Thân tâm an lạc nhiều may mắn

Tính toán hơn thua khổ suốt đời


Hỷ nộ ta nên dẹp bỏ thôi

Từ tâm hạnh phúc ngất cao trời

Vô tư hưởng lạc đời trần thế

Ái ố qua luôn phước trọn đời


Bỏ xuống những gì đã đầy vơi

Nhấc lên bác ái nghĩa cao vời

Từ đây sẽ thấy nhiều sung túc

Sẽ thấy vinh quang ở cuối đời

Giác Pháp


Bài thơ này tôi, Bảo Thái, ký dưới Pháp danh Giác Pháp, thay vì bút danh Quốc Thái như thường ký.


-Họ Thái

-Tên đệm Quốc

-Tên Bảo

Nên được Sư Thầy đặt cho Pháp danh là Giác Pháp. Tên Phật tử và tên đời thường đều mang một ý nghĩa như nhau

No comments:

Post a Comment