Friday, August 13, 2021

NGÀY ĐÓ họa thơ Chị SP


 NGÀY ĐÓ

(họa thơ ts Song Phượng)

Tình yêu thuở đó đã qua rồi

Cái tuổi hồn nhiên nhớ mãi thôi

Đã muốn do lòng không dám nói

Dù thương tại bụng chẳng ra lời

Chần chờ một thoáng ...nàng ăn bánh

Lưỡng lự đôi lần ....nhỏ nấu xôi

Bận bịu đêm ngày trên thảm đỏ

Xa dần bỡ ngỡ gọi Hè ơi!

******

HÈ ƠI

Xa dần bỡ ngỡ gọi Hè ơi!

Cái buổi chờ nàng đi nấu xôi

Miệng hỏi nhưng lòng đâu dám nói

Mòm kêu mà dạ chẳng thành lời

Người vô ý đã đi, cười mãi

Kẻ có tình chỉ đợi,  khóc thôi

Một bước lên xe xây nghiệp mới

Ngồi đây ngẫm nghĩ chuyện qua rồi

Quốc Thái


Họa thơ sư Tỷ Song Phương-  Phuong Song Pham


Sau khi viết bài gửi cho BBT đặc san kỷ niệm 60 năm thành lập trường NTH-HT/NT. SP ngẫu hứng làm bài thơ Đường luật tựa đề Hạ Cũ Phượng Nay, có một chút buồn buồn chút vui vui viết theo thể liên hoàn thuận nghịch vận. Mời các bạn đọc nhe. 🙏🥰🌹


HẠ CŨ


Cánh Phượng ngày xưa mất dấu rồi

Chỉ còn âm vọng thuở nào thôi

Ngó mây mây ngoảnh đi không nói

Hỏi nắng nắng lơ chẳng trả lời

Hạ cũ bây chừ đà khuất biệt

Trường xưa thuở ấy đã xa xôi

Ta mong thấy lại màu hoa đỏ

Nhớ tiếng ve sầu gọi Hạ ơi!


PHƯỢNG NAY


Nhớ tiếng ve sầu gọi Hạ ơi!

Nhưng mà cố quận quá xa xôi

Trông trăng trăng lặn không thèm nói

Gọi gió gió bay chẳng tỏ lời

Muốn khóc làm sao mà khóc mãi

Dù cười gượng gạo cũng cười thôi

Phượng nay gạt lệ vui đời mới

Hạ cũ trường xưa biệt bóng rồi


Song Phượng


Ảnh từ Chị Song Phượng

No comments:

Post a Comment