CÕI NHỚ
Từ bữa say em dạ cồn cào
Sa vào cõi nhớ đến nôn nao
Bỗng hồn đắm đuối ôi nỗi nhớ
Thơ cũng bần thần bởi khát khao
Nhớ bữa cô em nhoẻn miệng chào
Dệt lên mơ ước đợi hồn trao
Thế rồi em rắc bao thương nhớ
Reo xuống hồn thơ nỗi mong chờ
Em hỡi bây giờ em chốn nao
Tình em có thắm tựa máu đào
Hồn có theo mây vào cõi nhớ
Tim có dại khờ nỗi nhớ mong
Nhớ quá em ơi nhớ ngập lòng
Tim ta chết đuối bởi chờ mong
Hồn ta bỗng ngã vào cõi nhớ
Ta bỗng dại khờ với ... thương yêu ... !!!
Quốc Thái

No comments:
Post a Comment