Thursday, July 15, 2021

Tùy bút: SINH NHẬT

 


Tùy bút: SINH NHẬT


Hơn năm mươi năm trước tôi cất tiếng khóc chào đời tại Bảo Sanh Viện của Bác sĩ Đào Duy Kình ở thành phố biển Nha Trang.


Hơn năm mươi năm, một nửa thế kỷ, một chặng đường dài... biết bao thăng trầm, vui buồn, sướng khổ của một cuộc người. Ngày hôm nay, những khát vọng, ước ao, những hoài bão đã dần thực hiện được trong phạm vi khả năng của bản thân mình, coi như cũng hài lòng với những mục tiêu đã đề ra và đạt được.


Ngày này năm mươi trước Mẹ tôi đã chịu đau để đưa tôi đến cuộc đời này. Hôm nay đón mừng sinh nhật nhớ công ơn sinh thành dưỡng dục của Người. Ba chữ "I love You" như một lời tri ân gởi đến Mẹ.


Sinh nhật con, con kính chúc Mẹ và Ba luôn nhiều sức khỏe, bình an.


Quốc Thái

No comments:

Post a Comment