Tuesday, July 27, 2021

ĐÊM EM NHỚ MẸ họa THỨ BẢY NHỚ MẸ


 ĐÊM EM NHỚ MẸ

(họa THỨ BẢY NHỚ MẸ của TT)


Có em gái nhỏ dễ thương

Đêm ngồi nhớ Mẹ qua hương đã tàn!

Trái cây hoa quả để bàn

Mẹ về thưởng thức qua làn khói bay!


Nguyện cầu em chấp hai tay

Miệng lâm râm nói ở đây con cùng!

Mẹ bên chẳng thấy lạnh lùng

Mẹ luôn che chở lệ mừng con rơi!


Đời em chỉ có Mẹ thôi

Ngày đêm với Mẹ vui chơi quanh nhà

Vườn rau, vườn bắp, vườn cà

Nhớ khi "Mẹ  nhịn để mà nuôi con."


Ngày xưa Mẹ hãy còn son

Vì lo con cái " héo hon một đời"

Hôm nay em khấn những lời

Con thương nhớ Mẹ, "Mẹ ơi hãy về !"


Nhớ xưa được Mẹ nằm kề

Giờ em xa Mẹ bộn bề nỗi đau!

Đêm tàn ngày lại về mau

Em ngồi nhớ Mẹ .....khăn lau mắt mờ...!!!


Quốc Thái


*những chữ trong ngoặc kép là lời của TT


Ảnh TT

No comments:

Post a Comment