Sunday, July 25, 2021

BA TÔI


 TRANG THƠ VINH HỒ:

Cha Tôi


Tôi nhớ cha tôi lúc tám mươi 

Cả đời nặng nhọc cũng nhờ Trời.

Tóc râu bạc trắng rung rinh gió

Kinh sách xa xưa nghĩ ngợi đời.

Sáng uống tách trà ghim lá thuốc

Chiều xem cây kiểng tưới dây khoai.

Đêm đêm thắp nén hương cầu nguyện

Trời Phật linh thiêng cứu độ người.

Vinh Hồ

*********

BA TÔI

(cẩn họa bài CHA TÔI của nhà thơ Vinh Hồ)

Ba tôi kể chuyện tuổi đôi mươi

Đánh giặc, cầm quân nhờ số Trời

Đụng độ triền miên đuổi cộng phỉ

Hành quân liên tiếp giữ yên đời

Bao thân rụng ngả như lao sậy

Lắm đạn vùi sâu tựa củ khoai

Chiến đấu bảo an dân lạc quốc

Đó là động lực cảm ơn người

Quốc Thái

Ảnh Ba hôm nay 25 tháng 7, 2021

No comments:

Post a Comment