Friday, July 23, 2021

HAI KẺ KHỜ

 HAI KẺ KHỜ 2

Thế giới của riêng-hai kẻ khờ

Yêu thương gởi gấm những vần thơ

Em đây mơ ước và nhung nhớ

Anh đó say mê lẫn dại khờ


Thế giới chỉ riêng-hai kẻ khờ

Ngu ngơ một kẻ với nàng thơ

Ngày đêm nhung nhớ-trao niềm ước

Thương quá đi thôi-hai đứa khờ


Anh đã thương em-hóa dại khờ

Đêm nằm dệt mộng nỗi niềm mơ

Khát khao được nắm bàn tay ấy

Mấp máy bờ môi tiếng dại khờ


Dẫu biết rằng ta đã dại khờ

Đã cùng ấp ủ một giấc mơ

Ở đây anh thức xây lầu mộng

Nơi đó em ngồi dệt vần thơ


Hai đứa kết thành bản nhạc thơ

Tình ca khúc hát của đêm khờ

Nụ hôn đặt nhẹ làn môi ấm

Tình đã lên ngôi-của kẻ khờ

Quốc Thái


Họa đáp bài thơ của Tuệ Tâm


HAI KẺ KHỜ 


Hai phía chân trời - hai kẻ khờ 

Trao gửi cho nhau chút tình nồng 

Để cho hai đứa buồn vô cớ 

Tự hỏi bây giờ - nhớ phải không ? 


Hai phía chân trời - đêm khó ngủ 

Người kia có thức viết thơ tình ? 

Bên này con chữ đang ấp ủ 

Ai thả trên dòng dấu lặng thinh ? 


Hai phía chân trời - trong tĩnh lặng 

Làm sao đong đếm tháng năm gầy ? 

Thu đến - bờ môi thêm úa mặn 

Chẳng gửi theo người - giữ lại đây ! 


Hai phía chân trời - mênh mông quá 

Bốn phương đâu phía trái tim về 

Ai đếm bao nhiêu mùa thay lá 

Để người hoang hoải mãi cơn mê ! 


Hai phía chân trời - hai kẻ đợi 

Bên kia chắc cũng nhớ thương nhiều 

Trong giấc mơ xa còn diệu vợi 

Em gửi bên này - một tiếng yêu ! 

Tuệ Tâm

23.07.2020


Ảnh Tuệ Tâm


No comments:

Post a Comment