Wednesday, July 28, 2021

GOLD CUP 2015 (tôi mới tập sự viết thơ Đường- trật niêm vận luật)


 Thế là giải Gold Cup đã khép lại. Những người hâm mộ đội Mỹ, trong đó có tui, vui mừng bao nhiêu khi chiến thắng 6-0 trước anh Cuba, thì buồn bấy nhiêu ở hai trận cuối cùng. Buồn cho Mỹ, nhưng cũng mừng cho anh bạn láng giềng Mễ Tây Cơ đã vinh quang giành chức vô địch.


QThái


Chuyện đội Mỹ


Thua đội bé tí Jamaica


Thêm bại chú tiểu Panama


Một anh khổng lồ lại đứng bốn


Hai chú tí hon hạng hai ba


Chiến thuật, ý chí như bọn trẻ


Kỹ năng, sức lực tựa lão già


Cần phải tu luyện thêm nhiều nữa


Mới mong giành chiến thắng tối đa


QThai


Bớ Huấn luyên viên


Ông nầy huấn luyện cái kiều gì,


Liên đoàn nên để ông ra đi.


Về nơi xứ Đức mà trồng cỏ,


Ở chốn Cờ Hoa sẽ vác mì.


Tiền lương ông đây lận bạc triệu,


Cơm nước dân đà chẳng tiếc chi.


Thế mà ông phụ lòng dân tộc,


Không lãnh huy chương thiệt là kỳ.


QThai


Mexico đăng quang


Mexico đã giật cúp vàng,


Lên đỉnh vinh quang vui... dã man.


Tuyển thủ Cup nâng mừng chiến thắng,


Dân chúng bia dâng uống nhiều... can.


Đội banh xứ Mễ chơi siêu đẳng,


Tuyển thủ nơi nầy làm tan hoang,


Ước mơ vô địch anh Jam nhí,


Đành hẹn lần tới sẽ đăng quang.


QThai

No comments:

Post a Comment