Saturday, July 17, 2021

KHÓ NÓI



 KHÓ NÓI

Đã yêu rồi lòng thì như muốn ngỏ

Thế mà bụng lại cứ bảo là ngơ

Bụng bảo lòng chuyện này không phải dễ

Nói không vô sẽ lủi thủi đi về


Bao đêm dài bụng bảo lòng quá nhớ

Nên gồng mình gởi vội một lá thơ

Ngày qua ngày cứ mong em được biết

Anh yêu em bỗng chốc hóa nên khờ

Quốc Thái


Họa bài THƯƠNG THẦM của Tran MoBin


THƯƠNG THẦM


Yêu em lắm nhưng mà chưa dám ngỏ

Để mỗi lần gặp mặt cứ làm ngơ

Khi chưa yêu,nói gì sao cũng dễ

Giờ thấy em sao lúng túng vụng về!


Chiều mới gặp̣ sao đêm về lại nhớ?

Cố nén lòng,sao lại viết vào thơ?

Anh vẫn biết em vờ như chẳng biết!

Hay khi yêu ta bỗng hóa dại khờ ???


            Trần Mô Bin.  17_7_2020

No comments:

Post a Comment