Tuesday, July 27, 2021

HOÀNG HÔN TRÊN BIỂN



 HOÀNG HÔN TRÊN BIỂN DAYTONA

Biển xứ xa hoàng hôn cũng đẹp lắm

Nắng yếu dần trãi khắp những đường ven

Xa xa kia bóng dáng những con tàu

Đang rẽ sóng lướt nhanh về phía trước


Hoàng hôn xuống người ta không vội bước

Vẫn nhẹ nhàng thong thả dạo biển xanh

Hay nằm phơi trên bãi cát trong lành

Ngắm hoàng hôn như mành buông cửa sổ


Daytona chiều rì rào sóng vỗ

Đàn chim bay như tìm chổ quay về

Trên bãi cát dòng xe đang xuôi ngược

Và chia tay một ngày biển thân thương

Quốc Thái


Chia sẻ với Tran MoBin và Trần Đình Bằng


HOÀNG HÔN TRÊN BIỂN QUÊ TÔI 


Khi tia nắng khuất sau đồi

Gió khua xào sạt bồi hồi lá rơi 

Hoàng hôn trên biển quê tôi

Thương sao con sóng ru hời ngàn năm!


Sóng khơi nỗi nhớ âm thầm 

Liền anh,liền chị về thăm hôm nào 

Biển trời xa cách là bao

Anh giăng sợi nhớ em Lào thử xem.?


Chiều thu biển vắng bóng em

Cô đơn anh ngắm thủy triều mến thương 

Em giờ đang đón ánh dương 

Hai ta cách trở vấn vương tơ lòng 


Con thuyền neo bến đợi mong

Đông đầy nỗi nhớ ôm lòng đại dương 

Nhớ em thao thức đêm trường 

Ngàn năm biển mặn tình thương trọn đời 


Ví dầu hai tiếng ...ầu...ơi 

Biển như tình mẹ ai thời nhớ chăng

Tôi nhìn con sóng lăn tăn

Biển đêm dần xuống vầng trăng hiện về.


                    Trần Mô Bin.   27-7-2020


Ảnh Quốc Thái và MoBin

No comments:

Post a Comment