Sunday, July 18, 2021

MONG CUỘC ĐỜI MÃI LẶNG YÊN


 MONG CUỘC ĐỜI MÃI LẶNG YÊN


Anh ước mong cuộc đời em mãi lặng yên

Bao sóng gió ưu phiền bây giờ đã đủ

Anh mong em có những niềm vui trù phú

Những đạt thành đã từng ấp ủ đáy tim


Nắng mong manh nhẹ nhàng bước qua bậc thềm

Mang ánh sáng soi rọi tấm lòng em đó

Một tấm lòng bao la và luôn rộng mở

Xây đắp cuộc đời, tỏa sáng những ước mơ


Bài thứ ba anh viết gởi tặng nàng thơ

Em bé nhỏ mong manh tưởng chừng dễ vỡ

Nhưng không, em có sức mạnh thật phi thường

Mà một con người dường như là khó vượt


Ngày thứ Hai anh chúc em luôn có được

Những niềm vui cùng sức khỏe vượt thời gian

Sẽ không còn những khổ cực lẫn gian nan

Luôn hạnh phúc trong một tình thơ bất diệt


Quốc Thái

No comments:

Post a Comment