Friday, July 16, 2021

TÂM SỰ MI TAO

 TÂM SỰ MI TAO

(họa bài VỚI TRÁI TIM (MI) của ts Tuệ Tâm)

Tại sao Mi lại cứ thích cản Tao

Tình yêu đến sao suy tư chẳng lẽ

Ai bảo rằng rồi sẽ buồn đó nhé

Bởi tình yêu, mọi thứ sẽ được qua...


Mi đừng sợ tình chẳng có ngày mai

Hãy mạnh bước mà đi tìm hạnh phúc

Bởi vì đó là tình yêu thuyết phục

Tin vào đi thì sẽ thắng chẳng thua


Trên đời lắm thứ trái ngọt chua

Hãy nếm đi chắc sẽ được ưng ý

Chẳng có chi phải bận tâm để nghĩ

Nhận yêu thương chứ hổng có đắng cay


Ngày họp hôn tay sẽ nắm đôi tay

Hạnh phúc này không cần vay hay trả

Và Mi Tao hết thành người xa lạ

Bước chung đường hai đứa hết người dưng

Quốc Thái


VỚI TRÁI TIM (mi)


Nói thế nào mi cũng chẳng nghe tao

Thôi mặc kệ để mình mi lặng lẽ

Gặm nhấm nỗi buồn cho nguôi đi nhé

Nỗi khổ nào rồi cũng sẽ vượt qua...


Mi sợ rằng tình chẳng có ngày mai

Mong gì nữa chuyện tương lai hạnh phúc

Nói thế nào cũng không sao thuyết phục

Tranh luận rồi lại ấm ức được thua


Cắt nghĩa thế nào cũng cứ xót chua

Tổn thương nhau mi có vừa tâm ý

Trót vấn vương đừng làm tao khó nghĩ

Nhận được gì hay cũng chỉ đắng cay


Chẳng còn gì thôi cứ thế chia tay

Thứ hạnh phúc đi vay thì nên trả

Kể từ đây mình thành ra xa lạ

Bước ngược đường Tao - Mi hóa người dưng!

Tuệ Tâm

17.07.2020


No comments:

Post a Comment