Thursday, July 29, 2021

NHỚ EM


 NHỚ EM

Cuộc sống chia xa lắm nhớ nhau

Con tim nhức nhối tựa ai càu

Đêm về thổn thức lòng chua chát

Sáng đến xôn xao dạ héo sầu

Ngõ trước cô liêu nên ruột xót

Nhà trong vắng bóng khiến đầu đau

Bao năm viễn xứ luôn buồn cảnh

Mộng ước em về hạnh phúc mau

Quốc Thái


Cuộc đời đôi ngã nhớ thương nhau

Tình yêu đang dỡ trái tim đau

Ngẫm đời xót dạ đêm chua chát

Ngày tháng xôn xao vẫn thấy sầu

Lối nhỏ ta về nghe chim hót

Hiên nhà hiu quạnh kiếm tìm nhau

Bao năm nhưng nhớ đau lòng cảnh 

Mong đợi em về,sưởi ấm nhau

Tran MoBin

No comments:

Post a Comment