Saturday, July 24, 2021

Xh QT-PvC PHẠM with TT


 KHÚC NHẠC TA MI

Mùa thu chiếc lá rơi.... vàng

Rằm về trăng sáng cho Nàng ước mơ

Tây nguyên lộng gió như chờ

Miền xuôi xây mộng để chờ người thương

Gió mưa, mưa gió chuyện thường

Yêu em viết chuyện con đường mình đi

Em ơi đừng có ngại chi

Ngày mai khúc hát Ta Mi thành rồi

Quốc Thái


Họa bài HỎI ĐÊM của ts Tuệ Tâm


HỎI ĐÊM

                             

Ai đem Trăng sáng nhuộm vàng

Ướm lên ngọn cỏ cho Nàng mộng mơ

Phải chi chiếc lá biết chờ

Cái bông biết đợi sương mờ biết thương

Thì câu duyên nợ vô thường

Sẽ không tồn tại trên đường ta đi...

Thầm thì đêm nhủ hỏi chi

Những câu vô đối của Mi xưa rồi...

Tuệ Tâm

25.07.20


MƠ MÀNG ĐÊM 


Hỏi sao Trăng sáng dịu dàng 

Treo lên ngọn cỏ với ngàn mộng mơ 

Lá ơi có hiểu về thơ 

Giúp hoa biết đợi, sương chờ gửi thương 

Để câu duyên nợ liên hương 

Chờ mai đúng hẹn thuận đường cùng đi 

Thì thầm đêm bổng cười khì 

Ngủ ngon ơi bé, đêm thì thương Mi...!!! 


25.07.20 


Tuệ Tâm : 

Khuya rồi em hãy ngủ đi 

Không đêm cười đấy ..bởi vì mộng mơ 

Ừ "răng" viết cái ra thơ 

Gửi mông lung nhớ, định chờ với duyên 

Mà nhe gái hãy theo thuyền 

Mà trai vì gái trao quyền nữ nhi 

Khuya rồi mình ngủ em hi...

Ngủ ngon mơ đẹp giấc thì an yên...

🎵🎶🎼😍💞😍👫🍹🍹🌹🌹🌹💏⛵🏞️


PvC Văn Phạm

No comments:

Post a Comment