Sunday, July 25, 2021

GHÉT......GHÊ


 GHÉT.....GHÊ

Cảm tác bài thơ GHÉT GHÊ của TT


Ra ăn cơm trưa. Vừa ăn vừa đọc một bài thơ hay của nàng thơ, thế là:


Ghét ghê! Anh ghét em ghê

Bài thơ hay quá anh mê mất rồi


Ghét ghê! Cái bụng bồi hồi

Ăn trưa chưa hết vội ngồi họa thơ


Ghét ghê! Cái lão thời giờ

Có một tiếng nghỉ lão lờ chạy nhanh


Ghét ghê! Thời khắc để dành

Đọc thơ và họa cũng banh mất rồi


Ghét ghê! Cô nàng mất thôi

Có duyên tao ngộ em tôi chuyện trò


Quốc Thái

No comments:

Post a Comment