Monday, July 19, 2021

Ý KIẾN QUÁI LẠ

 Ý KIẾN QUÁI LẠ



Đô thành lắm lúc thật nhiều xe

Sáng tạo trình ra quả khó dè

Kiến trúc sư nầy nêu ý lạ

Ban công lộ nọ khởi lời đe

Ngăn dân xuống phố không lo nữa

Cấm chợ lên hàng lại sướng tè

Nghĩ thiệt là hay tài cũng lắm

Tay chân mạnh bạo khối người nghe.

Quốc Thái


Để giải quyết vấn nạn kẹt xe của thành phố Hanoi nói riêng và các tỉnh thành cả nước nói chung, có một vị tên Hồ Duy Diệm, là Kiến trúc sư đưa ra kế "lạ": không cho dân ra đường là hết kẹt xe.....

Sáng kiến HAY ĐỘC LẠ nhất thế giới


Thơ BT hay, wynh thả quạ cho dzui nè!


THIỆT DỄ TÈ!!!


Nói chuyện thành Hồ bị kẹt xe

Bàn dân thiên hạ phải e dè

Ra đường đông nghẹt lo bao tử

Rời ngõ chật nêm sợ búa đe 

Ông bảo ở nhà cho đỡ vả

Bà khuyên nằm ấp sẽ im re

Thế là phố xá đi thông suốt

“Sáng kiến” như ri thiệt dễ tè!

* Đao Cùn

No comments:

Post a Comment