Tuesday, July 20, 2021

TÂM SỰ VỚI EM

 TÂM SỰ VỚI EM

Em tự sự cuộc đời nhiều tất bật

Những tâm tư của cung bậc thăng trầm

Những bâng khuâng trăn trở lúc xa xăm

Những hoài bão nằm trong niềm hy vọng


Những dòng tự sự đong đầy cảm xúc. 

Đọc xong rồi thấy ươn ướt khóe mi

Bờ môi thì như bỗng có thứ chi

Nghe mằn mặn.... ồ thì ra dòng lệ


Dấu yêu ơi! Hãy mạnh lên em nhé

Vì quanh em bao bè bạn yêu thương

Bình minh lên ánh sáng sẽ soi đường

Ta Mi sẽ viết bài trường ca bất tận


Bờ môi em sẽ không là biển mặn

Mà ngọt ngào đến từ tận đáy tim

Ánh mắt kia sẽ không mãi kiếm tìm

Vì mộng ước đã thành niềm hạnh phúc


Dấu yêu về em thôi khóc nhiều hơn

Nụ cười xinh luôn trên môi diễm lệ

Đôi mắt kia sẽ thôi không còn lệ

Đời sẽ vui, hạnh phúc tràn đầy thêm

Quốc Thái


Họa bài CHO TA THÊM MỘT CHÚT BUỒN của ts Tuệ Tâm


CHO TA THÊM MỘT CHÚT BUỒN      


Cho ta thêm một chút buồn nữa Mi ơi

Để bờ môi ta đủ thành biển mặn

Cho ta thêm một chút gì đủ đắng

Để ta ghép vào vừa vặn tiếng đau !


Cho ta xin chút dông bão đêm sau

Làm bình yên ta gối đầu đêm trước

Mi cho ta những nỗi buồn say khướt

Ta nhận về đẫm ướt một trời mơ !


Cho ta xin chút nắng cũ bâng quơ

Cái thủa quay đi - dấu khờ con gái

Mi chẳng biết yêu - Xuân qua rồi đấy

Ta giận Xuân - trở lại bớt màu xanh


Cho ta xin chút ngọt dẫu mong manh

Đem vá cho Mi một vành trăng vỡ

Để thử yêu bởi chưa từng lỡ dở

Thử có đau khi chữ nợ không tròn !


Ta xin rồi - biết sẽ khóc nhiều hơn

Có lẽ khóc để thôi hờn thôi giận

Mi cứ cho thêm nỗi buồn - Ta nhận

Ta xin rồi...ta biết...sẽ đau thêm!

Tuệ Tâm


20.07.2020















No comments:

Post a Comment