Thursday, July 29, 2021

THÌ THẦM






 THÌ THẦM

Có thiệt hông?.... em đã, đã yêu anh

Ôi sung sướng như anh khi mười tám

Lần đầu tiên với em đôi mắt chạm

Đã yêu rồi người con gái dễ thương


Bao đêm qua anh muốn nói lên lời

Hay gởi đến em những dòng tin nhắn

Nói với em từ đáy tim sâu lắng

Yêu em rồi, em có biết hay chăng


Bao đêm dài lòng tự hỏi bâng khuâng

Có nên nói những lời cần phải nói

Con tim anh ngày đêm đang rất vội

Đập liên hồi loạn nhịp bóng hình ai


Chữ Y dài có đường nét thẳng ngay

Như là chính tình anh cho ai đó

Em dấu ái là người yêu bé nhỏ

Gởi về em những dòng nhắn dại khờ


Hôm nay đây lòng anh lại ngẫn ngơ

Vì tim đã......

                    đôi bờ gõ....   

                   chung nhịp!                                                                                                          

Quốc Thái


Họa ý thơ Tuệ Tâm


LỜI TRÁI TIM 


Chắc thật rồi nha... em đã yêu anh 

Yêu như thể con tim khi mười tám

Tha thiết lắm mà cũng cuồng say lắm

Trái tim này đằm thắm quá anh ơi


Khi tim yêu chẳng nói được lên lời

Vì loạn nhịp trong những chiều nhung nhớ

Em cứ ngỡ rằng tim mình hóa đá

Bởi khô cằn trong những tháng năm qua


Mà giờ đây chợt như thấy nở hoa

Bởi mỗi khi nhớ về anh sớm tối

Em cứ thấy con tim mình bối rối

Những đêm dài thầm suy nghĩ đến ai


Chữ yêu kia sao nỡ cứ dằng dai 

Để chữ nhớ âm thầm trong hoang hoải

Chiều lại chiều em như người khờ dại

Bởi đợi chờ dòng tin nhắn vu vơ


Trách trái tim sao ngươi lỡ ngẩn ngơ

Sao ngươi lại .....

                     Làm lòng ta ....

                                       Nhung nhớ !

Tuệ Tâm


29.07.2020

No comments:

Post a Comment