Monday, July 19, 2021

CHUYỆN LÀNG HÀI


 CHUYỆN LÀNG HÀI


Nghe vẻ nghe ve

Câu chuyện làng hài

Có một không hai

Của thời hiện đại


Tôi xin kể cho bạn nghe

Có ông thi phú viết vè thành thơ

Người qua người lại ngẫn ngơ

Mấy mươi năm tuổi sao đơ thế này


Chu niên bà vợ đăng bài

Chúc mừng đám cưới thật hay vô cùng

Ông đọc đầu óc rối bung

Nhanh tay gỡ xuống quăng thùng rác chơi


Ông không muốn nhắc cái thời

Đem trầu cau nhẫn để mời nàng theo

Chắc giờ ông cũng đói meo

Cái gọi nữ sĩ mà teo đồ lòng


Bởi thế ông mới chơi ngông

Tay tâng tay bốc tay bồng mồm ca

Thánh nhân của chốn ta bà

Từ bi như bụt chính là ẻm đây


Say mê ẻm nhất trời Tây

Bao từ ngữ đẹp gắng ngay nữ này

Gần tám bó vẫn múa may

Vẫn tìm danh vọng cho ngày cuối thu


Bỗng đâu trời đất âm u

Vợ đăng đám cưới á đù lão điên

Tức thì đem gỡ xuống liền

Sợ cô nữ sĩ như tiên biết mà


Đúng là thế giới ta bà

Chuyện gì cũng có xảy ra trên đời

Người ta chống dịch rối bời

Còn ông mụ mị chẳng rời lần khân


Lời khuyên ông rất ân cần

Hãy thật trân quý người thân cạnh mình

Hãy dừng lạc bước u minh

Đừng mê sắc dục vợ mình bỏ bên


Ngày mai tuổi lớn lềnh bềnh

Chỉ có bà vợ ở bên vẹn toàn

Còn ham cái thứ lăng loàn

Chuồng heo cũng chẳng an toàn cho ông


Đừng ham danh vọng viễn vông

Hãy lo tịnh dưỡng cho lòng thảnh thơi

Cuối đời đừng có ham chơi

Đu theo mấy nữ mà tơi mạng già


Loa loa loa loa

Câu chuyện tôi kể

Buổi tối hôm nay

Ấy là chuyện hài

Có một không hai

No comments:

Post a Comment