Sunday, July 25, 2021

TƯƠNG TƯ


 TƯƠNG TƯ

Một chút tương tư anh gởi đến nàng

Thương người con gái muôn vàng sầu lắng

Bên em nghe bình minh đời vẳng lặng

Hoàng hôn về e ấp nụ hôn trao


Bờ môi em anh nghe quá ngọt ngào

Tương tư dẫn con tim trao gởi tặng

Tình đôi mình thâm sâu và nghĩa nặng

Yêu em nhiều, em có biết hay chăng


Tương tư rồi... nhiều trăn trở bâng khuâng

Thương nhớ nhỏ như đường vân mùa hạ

Tình yêu em ôi sao mà khó tả

Những đêm dài sương thả lệ thương em


Trong lòng anh bỗng khao khát nghe thèm

Hôn môi em, bờ môi êm hiền dịu

Nắm tay em nói lên lời vi diệu

Thủ thỉ thì thầm muôn kiểu yêu thương


Dẫu cách xa muôn vạn những cung đường

Anh vẫn thấy mình dường như không cách

Hình bóng em anh luôn luôn ôm ấp

Tương tư rồi... lấp bấp.... gọi tên em

Quốc Thái


Họa ý thơ Tuệ Tâm


GỬI TƯƠNG TƯ


Gửi tương tư vào trong áng mây chiều

Nhờ gió cuốn tận nơi miền xa ngái

Sao nhớ thương cứ quay đầu trở lại

Để đớn đau thầm lặng cũng theo về


Nụ hôn đầu còn hẹn với cơn mê

Lời yêu dấu mịt mờ như sương khói

Ngỡ gần đây mà nghìn trùng vời vợi

Đôi tay gầy sao ôm trọn đời nhau


Ngơ ngẩn hoài một giấc mộng trầu cau

Nhẫn cỏ cưới với lời yêu say đắm

Người trao ta men tình đầu nồng ấm

Chút thơ ngây trong đáy mắt thu buồn


Đã bao mùa hờ hững lá vàng buông

Em chới với giữa muôn trùng nỗi nhớ

Nghe buốt lạnh cả trong từng nhịp thở

Nghe tim sầu mắc cạn bến cô đơn


Lệ còn đâu rơi xuống những tủi hờn

Từng đêm vắng không nhau sầu giăng lối

Mảnh trăng non cũng dường như rất vội

Để riêng em thao thức suốt canh trường....

Tuệ Tâm  25.07.2020


NHẬN TƯƠNG TƯ 


Anh nhận tương tư em gửi mây chiều

Theo gió cuốn từ nơi miền xa ấy

Gửi nhớ thương theo gió quay trở lại

Xua đớn đau thầm lặng chẳng cho về


Nụ hôn đầu ru ta mãi đê mê

Lời yêu dấu ngọt như sương buổi sớm

Môi nồng nàn cứ da diết mùi thơm 

Cho chúng mình ôm xiết trọn đời nhau


Ta sẽ cùng một giấc mộng trầu cau

Nhẫn cỏ cưới với lời yêu nồng thắm

Trao cho nhau men tình đầu say đắm

Em thơ ngây trong đáy mắt hoàng hôn


Đã bao mùa thu đến lá vàng buông

Ta chơi vơi giữa muôn trùng nỗi nhớ

Cho buốt lạnh cả trong từng nhịp thở

Cho tim sầu mắc cạn bến cô đơn


Đừng để lệ rơi, đừng để tủi hờn

Từng đêm trắng không còn sầu giăng lối

Mảnh trăng non cũng chẳng còn rất vội

Anh và em nồng thắm suốt canh trường....

Thành Tâm 25.07.2020

Tâm Thành


NHẬN, GỬI TƯƠNG TƯ 


Nhận tương tư nhờ qua áng mây chiều 

Gửi gió cuốn đến về miền xa ngái 

Bởi nhớ thương của chân tình nồng ái 

Để đớn đau không còn chỗ quay về 


Nụ hôn đầu mình khắc trọn đam mê 

Lời yêu dấu luôn vỗ về ghi đậm 

Để anh mãi trọn lòng trao cô tấm 

Nguyện một đời gìn ấm hạnh vì nhau 


Mình chăm và tô đẹp mộng trầu cau 

Nhẫn cỏ cưới sắc màu vui say đắm 

Với son sắt một tình yêu nồng thắm 

Dạt dào thơ nồng ấm với sẻ suôn 


Rất dịu dàng đầy quyến rũ vàng buông 

Em hy vọng trong muôn trùng bởi nhớ 

Bao rộn rã trong từng hơi nhịp thở 

Nghe tim sầu mắc cạn bến cô đơn 


Mong lệ thôi rơi nhỏ xuống tủi hờn 

Bao đêm vắng xa nhau sầu giăng lối 

Để trăng non cũng như dường rất vội 

Làm hai ta thao thức suốt canh trường..... 


GỬI TƯƠNG TƯ 

Tuệ Tâm

Gửi tương tư vào trong áng mây chiều

Nhờ gió cuốn tận nơi miền xa ngái

Sao nhớ thương cứ quay đầu trở lại

Để đớn đau thầm lặng cũng theo về


Nụ hôn đầu còn hẹn với cơn mê

Lời yêu dấu mịt mờ như sương khói

Ngỡ gần đây mà nghìn trùng vời vợi

Đôi tay gầy sao ôm trọn đời nhau


Ngơ ngẩn hoài một giấc mộng trầu cau

Nhẫn cỏ cưới với lời yêu say đắm

Người trao ta men tình đầu nồng ấm

Chút thơ ngây trong đáy mắt thu buồn


Đã bao mùa hờ hững lá vàng buông

Em chới với giữa muôn trùng nỗi nhớ

Nghe buốt lạnh cả trong từng nhịp thở

Nghe tim sầu mắc cạn bến cô đơn


Lệ còn đâu rơi xuống những tủi hờn

Từng đêm vắng không nhau sầu giăng lối

Mảnh trăng non cũng dường như rất vội

Để riêng em thao thức suốt canh trường....


 25.07.20 


#Tuê_Tâm : 

Em ơi ! Anh nhận tương tư 

Vui lên _ anh gửi... chờ thư nhắn về 

Rằng anh giữ trọn say mê 

Yêu em hết dạ_ lời thề khắc ghi 

Yêu ơi ! Em hãy tin đi 

Tình anh son sắt _ chẳng gì làm lay ! 

Em ơi khuya ngủ ngon này 

Chúc em an thái nghĩ hay giấc nồng !!! 

I Love You so much 💏🌷🌹🌼👫😍💞😍🏞️⛵🌿🌴🌲🌳🎼🎶🎵🍹🍹

PvC Văn Phạm

No comments:

Post a Comment