Sunday, July 25, 2021

ANH BẢO RẰNG


 ANH BẢO RẰNG ANH ĐÃ RẤT NHỚ EM

Anh bảo rằng anh rất nhớ em đây

Và mơ có một nụ hôn ngây ngất

Để anh em có tình cao chất ngất

Thương nhớ nhiều em má đỏ hây hây


Đã nói rồi, anh rất nhớ em đây

Nhớ vòng tay ôm để mình run rẩy

Nhớ sớm mai cùng em lên nương rẫy

Nhớ ngày mùa đầy dẫy những yêu thương


Anh bảo em rằng anh rất nhớ em

Nhớ đôi tay thon mềm cùng chai sạn

Nhớ môi em cười theo cùng năm tháng

Nhớ giọng em ngâm những áng thơ tình


Anh bảo rằng bình minh sẽ trong xanh

Mà tim anh lại chòng chành loạn nhịp

Trước dáng em ngời kiêu sa kiều diễm

Anh vụng về nói hai tiếng "yêu em"


Anh bảo rằng em là ngọn sóng êm

Cho thuyền anh yên bình mà lướt sóng

Để hằng đêm lắng nghe lời em hỏi

Còn anh rằng: anh rất nhớ em yêu

Quốc Thái


Họa ý thơ Tuệ Tâm

Ảnh Tuệ Tâm


HÃY BẢO RẰNG ANH RẤT NHỚ EM ĐI 


Hãy bảo rằng anh rất nhớ em đi

Có điều chi phải thẹn thùng đến vậy

Mong nụ hôn buổi chiều nao bỏng giẫy

Ước vòng tay run rẩy nhạt nắng hè


Hãy bảo rằng anh rất muốn lắng nghe

Lời thì thầm từ vành môi khe khẽ

Thoảng bên tai hơi thở ai nhè nhẹ

Đắm chìm anh rồi nhé dấu yêu ơi!


Hãy bảo rằng ai nỡ trót đánh rơi

Để nỗi nhớ rã rời trong chờ đợi

Khiến tình ta mãi còn xa vời vợi

Tháng năm dài nghĩ ngợi những mong manh


Hãy bảo rằng chiều cuối hạ trong xanh

Sao tim anh cứ chòng chành loạn nhịp

Chữ yêu kia đuổi chữ tình cho kịp

Nắng mỏng manh thừa dịp giỡn bên thềm


Hãy bảo rằng sóng mãi chẳng dịu êm

Bởi bờ cát yếu mềm luôn mong mỏi     

Và người ơi có lắng nghe em gọi

Hãy bảo rằng anh rất nhớ em đi!!!

Tuệ Tâm

26.07.2020

No comments:

Post a Comment