Sunday, July 18, 2021

CHUYỆN CỦA DON



 CHUYỆN CỦA DON

Tôi có một người bạn vừa bị mất việc vì Đệ nhất phu nhân Hoa kỳ. Anh ta là dân Mỹ trắng chính gốc. Hồi đầu tháng Bảy, Đệ nhất phu nhân Mỹ và đoàn tùy tùng với sự hộ vệ của đội Mật vụ đã thăm viếng công ty mà tôi đang làm việc. Vào đầu giờ sáng, anh bạn này đi bộ từ bãi đậu xe vào công ty thì bị Mật vụ chặn lại không cho đi. Anh này mới gây với những người làm nhiệm vụ bảo vệ yếu nhân, và họ gọi cảnh sát địa phương đến. Nữ cảnh sát này hỏi giấy tờ tùy thân của anh ta như bằng lái xe, và thẻ làm việc, nhưng anh ấy nói anh không làm gì sai nên không xuất trình giấy tờ theo yêu cầu. Cảnh sát bèn gọi bảo an công ty ra làm việc, và anh vẫn cự cãi cho là mình không làm gì sai, và đang trên đường đi bộ vào công ty để làm việc. Anh này sém một chút là bị bắt về sở cảnh sát rồi nếu không có sự can thiệp kịp thời của sếp chúng tôi. Cuối cùng thì họ mời anh vào văn phòng bảo an và làm việc gì đó với anh ta. Sau đó họ đuổi anh ta.... theo ý của Đệ nhất phu nhân. Điều đó đồng nghĩa với việc anh ấy ở nhà ngồi chơi xơi nước.

QT

No comments:

Post a Comment