Wednesday, July 21, 2021

CÓ NHỚ... họa TIÉNG THU thơ TT


 CÓ NHỚ HAY QUÊN

(họa TIẾNG THU... thơ TT)


Anh đang nghe tiếng của em rất khẽ

Chạm vào lòng những niềm nhớ mênh mang

Hương tóc thơm thoảng bay qua thật  nhẹ

Anh hít vào tận buồng phổi mơ màng


Rồi bỗng chốc nghe hồn mình hoang vắng

Anh độc hành in dấu những bước chân

Nghe quanh đây cảnh đời như rất lặng

Và nỗi buồn thương nhớ cứ trào dâng


Hạ dần qua và mùa thu sắp tới

Gió giao mùa kéo đến những ngày mưa

Anh thương em  biết nói mấy cho vừa

Tháng năm dài luôn nghĩ về hôm nao


Dấu yêu hỡi dù anh đi bốn bể

Bóng hình em vẫn khắc để trong tim

Ngày mai đây cuộc sống có nỗi chìm

Anh vẫn mong mình luôn nghĩ về nhau


Ta cách nhau hơn nửa quả địa cầu

Mà luôn nhớ nụ cười ai say đắm

Bóng hình ai muôn đời luôn đằm thắm

Hỏi em rằng...em có nhớ hay quên?


Quốc Thái


Ảnh EVT

No comments:

Post a Comment