Thursday, July 29, 2021

HẠ CÁNH NƠI ANH


 HẠ CÁNH NƠI ANH

Em ơi, chiều vàng nắng

Trong lòng thấy đơn côi

Không em anh thấy vắng

Một nỗi buồn chơi vơi


Em ơi thương nhiều lắm

Tô mì em đã trao 

Miếng thơm thêm muối ớt

Ôi sao quá ngọt ngào


Em ơi thương làm sao

Tô cháo vào buổi sáng

Hành tiêu ôi hoành tráng

Ăn cùng em sáng hè


Em ơi nhớ lắm nè

Ly trà sữa ban mai

Cùng nhâm nhi buổi sáng

Rồi ta đi làm nè


Em ơi có biết không

Những trái ổi chín mộng

Ngoài vườn cây em hái

Đã cho mình đơm bông


Em ơi mình hạ cánh

An toàn ở bên nhau

Dù ngày mai cơm cháo

Hạnh phúc vẫn dâng trào


Em ơi......

HẠ CÁNH NƠI ANH

           ........ em nhé

(lời tựa cùng tên với một bộ phim của Hàn quốc)


Quốc Thái

No comments:

Post a Comment