Friday, July 16, 2021

HÈ ƠI họa HẠ THƯƠNG của TT

 HÈ ƠI

(Họa HẠ THƯƠNG.. của tg TT)


Chiều mưa buồn tôi khẽ gọi em thương

Nàng liếc tôi đuôi mắt cười lúng liếng

Ngó xa xăm ai thả diều bay liệng

Ngắm nàng ngồi nghe tiếng hát ngẩn ngơ


Những dạt dào kết chặt bởi vần thơ

Mơ dáng nhỏ thẩn thơ lời viết hỏng

Ước bờ môi luôn căng đầy đỏ mọng

Muốn nụ cười mãi cất giữ ngăn tim


Tháng ngày qua anh cứ luôn kiếm tìm

Những dấu yêu của cái thời sôi nổi

Chạy theo em mùi hương tóc nhẹ thổi

Cho anh hoài say đắm những đê mê


Lại thêm một lần nữa Hè trở về

Như nhắc nhớ Hè xưa còn đọng mãi

Ngày đầu tiên đôi môi chạm thơ dại

Để anh thét lên rằng rất nhớ em !


Quốc Thái


No comments:

Post a Comment