Sunday, July 18, 2021

TÌNH EM


 TÌNH EM

Ngày bâng khuâng

Nghĩ đến em nhiều vậy?

Cảm nghĩ không tên

Thương nhớ lạ lùng


Nỗi nhớ đong đầy không cần giải thích

Nghĩ về em đâu cần biết cội nguồn

Chỉ biết tình của em bất tận

Chia sẻ cùng em yêu thương lẫn vui buồn

Quốc Thái


Họa bài KHO TÀNG CỦA EM của nữ sĩ Tuệ Tâm


KHO TÀNG CỦA EM 


Chiều bâng khuâng...

Sao nhớ anh nhiều vậy ? 

Nỗi nhớ không tên 

Sâu lắng lạ lùng...


Em thẫn thờ đi tìm lời giải thích

Nỗi nhớ anh - Tìm sao được ngọn nguồn ? 

Anh là cả kho tàng vô tận 

Của những niềm vui và cả những nỗi buồn !

Tuệ Tâm

19.07.2020


Ảnh minh họa mượn từ Trang Tình thơ của NT Vinh Hồ

No comments:

Post a Comment