Thursday, July 15, 2021

NHỚ AI

 NHỚ.... AI....

Ngủ giấc đêm khuya sao mãi chờn

Nhớ em mà bụng thắt từng cơn

Thôi đành ngồi dậy ghi dăm chữ

Gởi vội thăm em để tránh hờn


Cắn bút suy tư bao kỷ niệm

Nhớ chiều em đãi anh ăn thơm

Một tô mì gói cũng vừa đến

Ra ruộng cùng em thật khó quên


Xanh ngát vườn rau đượm sắc màu

Cùng em ra rẫy hãy mau mau

Hái rau lẹ lẹ về đem bán

Sau đó đưa em đi.... dạy nào


Ngày lại ngày qua nó thật mau

Đông sang hạ đến, giờ thu vào

Cùng em san sẻ vui đời sống

Hạnh phúc đơn sơ thật chẳng sao

Quốc Thái


Hai khổ đầu họa bài CÁI ĐIỆN THOẠI của Tran MoBin. Hai khổ sau của Quốc Thái.


Ảnh Hạnh Trần


No comments:

Post a Comment