Thursday, July 15, 2021

NẮNG (họa GIÓ thơ TT)

 NẮNG

(Họa bài GIÓ, thơ TT)


Nắng xuyên rèm cửa che hờ

Nắng mang hơi thở nên thơ chiều hè

Nắng vào ru nhẹ lời ve

Nắng thơm tóc đẹp em che trong trường


Nắng làm em tỏa mùi hương

Nắng mơn man vuốt má hường cho may

Nắng chuồn đi ngủ cùng mây

Nắng mừng vui hát bên cây với hồ


Nắng hờn cơn dịch vừa xô

Nắng rơi mắt lệ dưới hồ mùa thu

Nắng lên xua đuổi mây mù

Nắng đưa gió mát chiều thu bên bà

Nắng vờn trên những nụ hoa

Nắng đuổi mưa  lạnh khỏi nhà khi đêm


Nắng đưa ánh sáng qua thềm

Nắng hôn thật nhẹ tóc êm của người

Nắng cho hơi ấm cuộc đời

Cho ta được nói bao lời tri ân

Trần gian thế cuộc xoay vần

Đời người quanh quẩn vạn lần bể dâu


Quốc Thái


Ảnh Thi Nguyen, Tây Đức


No comments:

Post a Comment