Sunday, May 2, 2021

THÁNG NĂM TÙY BÚT

 THÁNG NĂM TÙY BÚT

Tháng Năm với những niềm đau

Sông Hằng người vướng âu sầu vì đâu?

Vì con cô vít quá ngầu??

Hay vì nghiệp báo đổ đầu muôn dân???


Hằng năm lễ hội một lần

Muôn loài cầm thú đầu thân tách rời

Cúng tế chi ác người ơi

Lấy da, xác, máu,....., vạn lời oán than!


Tháng Năm cùng những bẽ bàng

Người cười. Kẻ khóc. Kẻ than van đời

Làm sai lại trách ông Trời

Sao không tu chỉnh cho đời an yên??


Tâm an lòng thoát muộn phiền

Tránh ham danh lợi ngã nghiêng cõi lòng

Dòng đời cũng bến đục trong

Lấy trong lánh đục, ắt không đau đầu


Tháng Năm mà nóng gì đâu

Hè về đổ lửa cây sầu, đất than

Chờ mưa hoa cỏ cười vang

Lòng người hớn hở.....ta nàng đẹp đôi


Tháng Năm tản mạn vậy thôi

Chúc quý bằng hữu một đời bình an

......

Quốc Thái








No comments:

Post a Comment