Friday, May 7, 2021

CÁM CẢNH

 CÁM CẢNH

Đời này có lắm anh minh

Cũng không thiếu kẻ thần kinh vấn đề

Sớm hôm vướng bận u mê

Bản tính lạc mất bị chê khắp vùng

Cũng không thiểu kẻ mông lung

Tung hô vạn tuế thành thùng kêu to

Có người mắt sáng dặn dò

Bị gài sân hận, bị cho a tỳ

Giờ chẳng ai nói nữa chi

Cái lò bát quái mất đi tiếng cười

Thương thay một kiếp con người

Cũng vì danh lợi vùi đời bùn đen

Tiếc ai tâm dạ nhỏ nhen

Cố làm gương sáng bon chen đời này

Quốc Thái


Cảm tác với em út vui chút thôi, không có ý gì nha kkkk


Ảnh Jennifer Đặng



No comments:

Post a Comment