Tuesday, May 18, 2021

KHÚC HÁT RU HỒN/ THỤY KHÚC HỒN ĐÊM

 KHÚC HÁT RU HỒN

Nắng vờn cây cải trên nương

Lá xanh buông bỏ điệu buồn thiết tha

Hoa hồng tô điểm làn da

Má ai ửng đỏ như là của em...


Em trong áo vải lụa mềm

Đường cong tuyệt mỹ bên thềm vấn vương

Ru hồn hát khúc Tam Thương

Ước xây lầu mộng trên đường nghĩa ân


Cách xa nhưng cũng thấy gần

Vần thơ trao gửi đường vân nối tình

Mỗi ngày chờ đợi bình minh

Đọc từng câu chữ duyên mình bỗng dưng


Quên đi khoảng cách ta từng

Mà nghe nhịp thở như chừng sẻ sang

Dẫu cho hai ngã... đôi hàng

Lệ sầu chẳng ướt dọc ngang mi gầy


Tình thơ đem gởi vào mây

Gót hồng nhẹ bước điểm xây cuộc đời

Tình nồng chẳng thể nào vơi

Ta ngồi kết lại những lời đã ghi


Mây trời quyện gió vu vi

Nắng say.....say nắng do vì tình duyên

Yêu thương giữ chặt thệ nguyền

Trăm năm thì vẫn còn nguyên tình nồng...


Họa THỤY KHÚC HỒN ĐÊM của ts Tuệ Tâm


THỤY KHÚC HỒN ĐÊM


Chiều nghiêng nắng bỏ rẫy nương

Mây loang vần vũ nỗi buồn thướt tha

Gió vờn hời hợt làn da

Nắng hôn môi đỏ ngọc ngà riêng em...


Sương rơi đọng ướt thân mềm

Đường cong ẩn hiện miên trường tơ vương 

Thoảng hồn say ngõ Tạm Thương 

Lướt qua...giấc mộng thiên đường ái ân


Ai đem ngào ngọt xa gần 

Tặng người tim lửa phong vân cuộc tình 

Bồng bềnh thức tỉnh vô minh

Đoái trông lại ngỡ ta mình người dưng


Lãng quên vệt xước đã từng

Đắp bồi quá vãng lưng chừng dốc loan

Lệ đêm giọt nhớ...hai hàng

Gợi sầu Thụy ướt đa mang tim gầy


Trắng đêm thao thiết vầng  mây 

Bình minh nắng tỏa bủa vây gót đời

Cuộc tình e ấp chơi vơi

Trần ai lưu lại đôi lời khắc ghi


Huyết hồng tim đỏ vô vi

Ta say... tỉnh...thấy...cũng vì nợ duyên

Lời yêu thương đợi ước nguyền

Hồn đêm thục nữ còn nguyên mặn nồng... 


16.05.2021





No comments:

Post a Comment