Wednesday, May 5, 2021

BÃO TRONG TIM/BÃO LÒNG

 BÃO TRONG TIM

BÃO trong TIM khiến mình gãy đổ

LÒNG có CÒN tình khổ nghĩa vơi

NGHIÊNG người NÍU cánh hoa rơi

NGẢ nào muốn GIỮ, ngả nào cách xa


LY biệt khiến BƯỚC ta vội bước

TAN tình rồi CHÂN ngán đôi chân

HỒN xa muôn dặm TÌNH nhân

HOANG mang CHIA cách tình dần mờ phai


THỤY du khúc hoa lài NGẢ hướng

LƯỚT u sầu RẼ ngược chia xa

PHÍM buồn MÔI hết ngọc ngà

ĐÀN cung lạc khúc, DẦN ra.... nỗi khờ


SẦU lẻ bóng đợi chờ NHẠT nhẽo

NGÂN nga hoài MÔI dẻo còn say

BÃO LÒNG NGHIÊNG NGẢ THƯƠNG VAY

HỒN HOA NHƯ ĐÃ TIM NGÀY TÀN PHAI


BÃO LÒNG NGHIÊNG NGẢ LY TAN

HỒN NGÂN THỤY LƯỚT PHÍM ĐÀN SẦU NGÂN

TIM CÒN NÍU GIỮ BƯỚC CHÂN

TÌNH CHIA NGẢ RẼ MÔI DẦN NHẠT MÔI...

Quốc Thái


Họa bài BÃO LÒNG của th Tuệ Tâm


BÃO LÒNG


BÃO như khiến TIM trinh sụp đổ

LÒNG vẫn CÒN giông tố đầy vơi

NGHIÊNG sầu NÍU lại lệ rơi

NGẢ nao đã GIỮ tim người chia xa 


LY rượu  đắng BƯỚC đà cất bước 

TAN cuộc người CHÂN ngược bàn chân

HỒN như vô ngã TÌNH thân

HOANG hồng CHIA lối đêm dần nhạt phai


THỤY vẽ khúc an bài NGẢ hướng 

LƯỚT cung trầm RẼ lượn miền xa

PHÍM tình MÔI đỏ ngọc ngà

ĐÀN yêu ai gẩy, DẦN ta ..  dại khờ 


SẦU dâng lệ vần thơ NHẠT nhẽo 

NGÂN đêm dài chia nẻo MÔI say

BÃO LÒNG NGHIÊNG NGẢ THUƠNG VAY 

HỒN HOANG NHƯ ĐÃ TIM NGÀY TÀN PHAI


BÃO LÒNG NGHIÊNG NGẢ LY TAN

HỒN HOANG THỤY LƯỚT  PHÍM ĐÀN SẦU NGÂN 

TIM CÒN NÍU GIỮ BƯỚC CHÂN

TÌNH CHIA NGẢ RẼ MÔI DẦN NHẠT MÔI...


03.05.2021


Ảnh Trang Mai Trang


No comments:

Post a Comment