SẼ
Anh sẽ viết tên em
Vào tấm lắc bằng vàng
Đêm ngày anh chiêm ngưỡng
Tên em hoài không mất
Anh đã yêu em thật
Tên em để trong tâm
Dù có chạy quẩn quanh
Suốt đời anh vẫn nhớ
Anh sẽ không để hở
Cho ai khác lọt vào
Em khó chạy đi đâu
Ra vòng tay anh đấy
Tên em mãi là vậy
Luôn khắc trong tâm anh
Biển thì vẫn màu xanh
Tâm mãi hoài tỏa sáng
Quốc Thái
Họa bài NẾU của ts Tuệ Tâm
NẾU
Anh mà viết tên em
Lên những bãi cát vàng
Gió lướt qua khẽ khàng
Là tên em bay mất
Nếu đã yêu em thật
Viết trong tâm trí anh
Em sẽ chạy loanh quanh
Để lúc nào cũng nhớ
Nếu anh mà sơ hở
Để cô nào lạc vào
Em chẳng ngại gì đâu
Nhường chỗ cho người ấy
Đó là em nói vậy
Chớ viết đâu tuỳ anh
Bờ biển dài trong xanh
Mình em cũng toả nắng...
20.05.2021
No comments:
Post a Comment