Wednesday, May 12, 2021

TÌNH THÁNG NĂM họa THƠ TÌNH THÁNG NĂM

 TÌNH THÁNG NĂM

Tình yêu xa ước muốn mãi luôn gần

Để thôi nhớ và bâng khuâng hờn dỗi

Tiếng con tim có làm chi nên tội

Mà lại đành chia lối mộng em anh


Tình dẫu xa, và dẫu quá mỏng manh

Ta gắng giữ cho tình tràn trong gió

Gởi theo nhau về nơi phương trời đó

Sẽ đơm hoa kết trái buổi trưa hè


Nghe đâu đây tiếng hát của chú ve

Như thúc giục tình hồng thêm ngọn lửa

Tình có xa nhưng tình không thể cũ

Bởi ngày kia trang giấy viết tên mình


Hè đã về cảnh vật thật lung linh

Em quyến rũ đẹp xinh màu của nắng

Anh say mê nhìn em trong áo trắng

Nét dịu hiền năm tháng chẳng xa xôi


Anh tin rằng tình mình chẳng phai phôi

Những vần thơ luôn gởi vào ngăn nhỏ

Nơi có chứa hình của em anh đó

Chờ buổi tương  phùng yêu nhỏ như xưa

Quốc Thái


Họa THƠ TÌNH THÁNG NĂM của Tuệ Tâm


Ảnh VHTT


No comments:

Post a Comment