Friday, May 7, 2021

DÌ CHÁU TÂM TÌNH



 DÌ CHÁU TÂM TÌNH

(qua vần thơ LB tiếp nối)

Tháng tư 24, 25

Nhà mình rộn rịp đi thăm lá vàng

5 giờ sáng đã lên đàng 

Sương còn mờ mịt chưa tan, lạnh lùng

3 xe 12 mạng đi chung

Orange, Bathurst ta cùng tham quan 

Hai ngày đi ngắm lá vàng 

Dừng chân chụp ảnh bên đàng thật vui!

Đó đây du khách tới lui 

Điệu đà đỏng đảnh lui cui chụp hình. 🥰

Dì Hiến


Lá vàng đẹp quá Dì ơi

Người đi thưởng ngoạn thảnh thơi chụp hình

Dì Dượng đẹp tựa minh tinh

Phong cảnh thì lại hữu tình hữu duyên

Thăm viếng, chụp ảnh, làm duyên

Mai này xem lại ngã nghiêng vui cười

Quốc Bảo



Bốn mùa thích nhất Xuân, Thu 

Tiết trời mát mẻ không như Đông, Hè

Đông thì buốt lạnh khắt khe 

Hè thời nóng nực dễ tè Bảo ơi 

Mùa Xuân hoa nở khắp nơi 

Sắc màu rực rỡ lã lơi hữu tình

Thu về gió mát blowing 

Thu về cây lá chuyển mình chờ Đông.

Dì Hiến



Thu về muôn sắc hoa lòng

Vui như trẩy hội vì không lạnh nè

Thu thời cũng chẳng khắc khe

Cho ta gió mát, ngoài hè vui chơi

Còn Đông buốt giá tơi bời

Hè thời quá nóng không chơi vô rồi

Mùa Xuân hoa lá đâm chồi

Cho khung cảnh đẹp vùng trời bình yên

Quốc Bảo



Àh há,

Bảo nói dì gật đầu liền 

Chuẩn không cần sửa chẳng phiền chỉnh tu 

Úc giờ đang độ giữa thu

Sáng tối trời lạnh trưa như Xuân hồng.

Dì Hiến



Hương hoa cảnh sắc thêm nồng

Tình người ấm áp trong lòng hân hoan

Thu sang ta ngắm lá vàng

Hòa quyện trời đất thênh thang cõi lòng

Quốc Bảo



Ha ha ...

Dì cháu mình cứ lòng vòng 

Thơ qua thơ lại khó lòng dứt ah 

Thôi thì ngừng tạm đây nha 

Nếu không thơ thẩn thẩn thơ forever! 🤣

Dì Hiến



Thơ qua thơ lại ever

Dì cháu tâm sự quên giờ ăn cơm

Thôi thì ngưng tạm ít hôm

Có đề tài mới thơ xôm lại về...


Dì hé

Quốc Bảo


Làm thơ cũng mất thời giờ 

Bận gì thì bận nhưng mờ vẫn ăn 

Thôi ngừng cho bớt lăng xăng 

Giờ lo đi chợ nấu ăn cơm chiều 😋😄😋

Dì Hiến


Cơm chiều ngon nhé Dì yêu

Cuộc đời thanh thản sớm chiều bình an

Chỉ mong cuộc sống an nhàn

Thơ ca thi phú làm hân hoan đời

Quốc Bảo


DÌ CHÁU TÂM TÌNH PHẦN 2


Đường xa xa cũng khá xa

Yêu mùa thu quá nên ta vượt đường

Đến đây nhìn ngắm yêu thương 

Chụp hình kỷ niệm lòng vương vấn lòng 

Ngày xưa bận chẳng ở không 

Bây giờ hưu trí thong dong tang tình! 😊🍁😘

Dì Hiến


Vượt đường xa ngắm lá vàng

Trong lòng cảm thấy mênh mang cuộc người

Ngày xưa bận rộn tơi bời

Ngày nay rảnh rỗi thảnh thơi vui đời

Quốc Bảo



Nghỉ hưu có chút thảnh thơi 

Thương con thương cháu nên đời lăng xăng 

Giúp con giữ cháu, nấu ăn 

Đi chơi buông hết thăng theo bạn bè.

Dì Hiến



Đi chơi sướng lắm à nhe

Gặp lại bạn cũ cùng share nụ cười

Cỏ hoa cũng thấy vui tươi

Hòa chung nhịp sống đất trời an yên

Quốc Bảo



Đi chơi thì phải có tiền 

Long bong sạch túi là phiền lắm ah 

Làm gì cũng liệu sức ta 

Ham vui nhiều quá bán nhà như chơi! 🤣🤣🤣

Dì Hiến



Dĩ nhiên phải dựa túi rồi

Đi mà bung thả, về ngồi sao yên

Đi chơi để giảm ưu phiền

Đi mà thêm nặng chữ tiền, hổng vui😁😁

Quốc Bảo



Ừ ừ phải đó Bảo ui

Liệu cơm gắp mắm thì vui lâu dài 

Tiền đâu sẵn có ăn hoài?

Chơi cho xả láng có ngày cái bang 🤣🤣🤣

Dì Hiến


Lắm người cứ thích xài sang
Ăn ngon, mặc đẹp, lại hàng xịn luôn
Đi chơi thì cứ luôn tuồn
Đến khi tiền hết mặt buồn bụng đau
Quốc Bảo


Mặc ai muốn sống ra sao 
Mình không bắt chước người nào hết ah
Thiểu dục tri túc ấy là 
Thực chân hạnh phúc cửa nhà bình an 😋
Dì Hiến


Như thế đời mới an nhàn
Tâm an thân khỏe ắt sang hơn người
Tinh thần thoải mái vui tươi
Mang đầy hạnh  phúc, cuộc đời thăng hoa
Quốc Bảo


No comments:

Post a Comment