Saturday, May 22, 2021

VẪN BIẾT/LÀM SAO BIẾT ĐƯỢC

 VẪN BIẾT

Tim côi bỗng chốc hóa khù khờ

Cũng bởi thương người má ửng tơ

Đợi buổi mưa phùn về vẽ lối

Chờ ngày nắng ấm đến làm thơ

Sương khuya đọng lại xây đồi mộng

Gió sớm chan hòa dựng bến mơ

Biển rộng từng đêm nghe sóng vỗ

Dù xa vẫn biết chổ nào bờ

Quốc Thái


LÀM SAO BIẾT ĐƯỢC của t.h Tuệ Tâm


LÀM SAO BIẾT ĐƯỢC


Khoảng vắng buồn thương đếm dại khờ

Môi hồng chín mọng khói vờn tơ

Chiều nghiêng bóng ngả sầu ngăn lối

Đêm lạnh trăng mờ nhớ nẻo thơ

Con sóng ân tình chia cõi mộng

Bến đời hương ái chạnh niềm mơ

Sông kia còn dễ dò sâu cạn

Lòng nọ làm sao biết được bờ 


20.05.2021


No comments:

Post a Comment