Thursday, May 6, 2021

XH MẤY ANH EM




































 Xướng Họa thơ.

Kính mời quý TH vào họa cho vui nhà.


XƯỚNG:


NGẪM CHUYỆN NHÌN ĐỜI QUA ẢNH MẮT.

Đời người kiếp sống tạm sân si

Danh vọng hèn sang có được gì?

Lắm kẻ tham lam lòng ích kỷ

Nhiều người xảo huyệt dạ so bì

Tranh đua vật chất mưu cầu lợi

Xem nhẹ tình người hỷ đạo đời

Ngẫm chuyện nhìn đời qua ánh mắt

Bao điều trực diện rõ mười mươi.

Trần Đình Bằng


BAO CHÀNG NGỢP CHẾT TUỔI ĐÔI MƯƠI

Thơ hay ảnh đẹp khiến mê si

Cô gái ngoài kia hỏi nghĩ gì?

Cặp bưởi còn xanh khoan vội hái

Đôi gò đã đỏ đừng bao bì

Nam thanh trai trẻ mong mau lợi

Gái lịch xuân thì ước sớm đời

Nở nụ cười xinh qua khóe mắt

Bao chàng ngợp chết tuổi đôi mươi

Quốc Thái


HỌA Ý


AN THÂN DƯỠNG TRÍ RẢNH BÌNH THI

Cho hỏi bưởi kia giống buổi gì? 

Mới nhìn cảm giác rát đôi mi 

Ruột đỏ ruột vàng hay trắng nhi?  

Mua cặp ngắm chơi cặp biểu dì 

Hơn thua chút ít không cần nghĩ 

Nặng nhẹ lòng người có ích chi 

Thế gian được mấy người thanh bạch  

An thân dưỡng trí rảnh bình thi.

Tran MoBin


...QUẢ BƯỞI...

Trèo lên ngọn bưởi cạnh cây si,

Hái quả to đùng đố trái chi?

Ruột đỏ căng hồng tay kéo xuống,

Da xanh ẩn lá nhón chân ghì.

Nâng niu ngắm nghía xoa rờ bóp,

Vỗ nhẹ mân mê hỏi trái gì.

Lữ khách thèm thuồng ngồi đứng ngẫn,

Thì ra “ quả bưởi” vỏ Trần bì...

Đê Văn


........


ĐÔI QUẢ BƯỞI XANH ĐÃ ĐẾN KỲ


Người đẹp hồn nhiên... lắm kẻ si

Đưa tay nâng nhẹ ..quả cây gì ?

Mắt to trong sáng ... người dễ cảm

Miệng nhỏ môi son ..kẻ khó bì

Đôi quả tròn tròn ...vừa mọng chín

Một vòng hở hở ...lắm xuân thì

Thương ai... em tặng quà lưu niệm

Đôi quả bưởi xanh đã đến kỳ

Lê Hoài Lê

No comments:

Post a Comment