Sunday, May 16, 2021

GIẤC MƠ VÀNG/ GIẤC UYỂN THƯƠNG

 GIẤC MƠ VÀNG

Trời đang nắng bỗng mưa về lắp ngõ

Từng giọt mưa ghim cửa nhỏ - vụng về

Nụ hồng hoa má áp kề xây mộng

Bởi vì sao? Duyên lắng đọng - tái tê...


Lưu luyến đến những ngày về mộng ảo

Lối mòn xưa em chao đảo dại khờ

Anh đứng lặng ngây thơ ve tà áo

Bên gốc dừa ai thổi sáo bơ vơ


Anh mơ đến chữ Yêu hồng viền đỏ

Đi bên em trên lối nhỏ tươi cười

Chim muôn hót như mừng vui ngày cưới

Em dịu dàng nét mặt thật là tươi...


Em yêu hỡi ta không còn xa vắng

Lối đi chung nay có nắng mưa cùng

Cùng quyện hòa xây nên vùng êm ái

Tâm hồn này ngây dại những ... chứa chan...


Hoàng hôn đến miên mang nắng ban chiều

Em đã nói đến bao điều muốn nói

Và đôi tim đã không còn dấu hỏi

Giấc mơ vàng mong mỏi những khát khao...❤

Quốc Thái


Họa GIẤC UYỂN THƯƠNG của t.h Tuệ Tâm


GIẤC UYỂN THƯƠNG


Em đợi nắng, mắt đong đầy lối ngõ

Giấc Uyển Thương ghim ngào ngọt  - vụng về

Hồng hoa nở, vòng xoáy đời ôm mộng 

Anh hứa gì ? Để duyên lạc - tái tê...


Này luyến nhớ góp nồng say hư ảo

Lối Hạnh xa gom lưu luyến  dại khờ 

Ai ấp ủ, ai mỏng manh tà áo 

Vạt sóng tình ôm ái ước chơ vơ...


Anh có thấy chữ Yêu hồng tim đỏ 

Rạng hồn xuân em e ấp môi cười 

Duyên dạ khúc tơ lòng muôn trống trải 

Anh có về bên dáng dấp xinh tươi ...


Dấu yêu hỡi anh tìm say điệp vắng 

Gót ái ân, duyên ngàng ngỡ muộn màng

Em vẫn đợi những giọt nồng êm ái 

Giữa áng chiều ngây ngất ngỏ...chứa chan...


Cơn gió đi hoang lạc mãi vạt nắng chiều 

Em lặng lẽ vô ưu còn bao điều chưa nói 

Vạn vật im lìm êm đềm lưu dấu hỏi

Khoảnh khắc giao hòa bên ngọn lửa khát khao ❤...


14.05.2021


Ảnh Trần Vỹ Dạ


No comments:

Post a Comment