HAI ĐỨA KHỜ
Nắng buồn ngồi muốn đuổi Mây
Để Mưa về đến vui say hết buồn
Mưa thì chờ Nắng hạ buông
Nắng thì thơ thẩn lệ tuôn tâm hồn!
Nắng ngồi nhớ lần đầu hôn
Nhớ Mưa nơi ấy bồn chồn cân đong...
Nhớ Mưa...Nắng đợi...Nắng mong...
Sáng chiều trưa tối vẫn trông vẫn chờ!
Nắng Mưa hai kẻ thiệt khờ
Thương nhau sao lại giả đò gió trăng
Trong lòng hai đứa có chăng
Niềm vui nỗi nhớ băn khoăn mối tình!
Quốc Thái
Họa MÂY KHỜ của tg Tuệ Tâm
Ảnh EVT
MÂY KHỜ
Chờ hoài Gió chẳng thấy Mây
Gió ra Bến Đợi lòng ngây ngất buồn!
Nhớ Mây sợi nắng nhẹ buông
Gió ngồi ngơ ngẩn sầu tuôn vào hồn!
Chiều chiều gửi những nụ hôn
Cho người bên ấy dỗi hờn đếm đong...
Nhớ Mây...Gió đợi...Gió mong...
Như là chàng ngố...hết trông...lại chờ !
Trăng ơi đừng giấu Mây khờ
Để Thu buồn bã...bỏ bê cung Hằng!
Mây Khờ còn nhớ Gió chăng
Gió thì một dạ khăng khăng cuộc tình !
Tháng 5. Tuệ Tâm
No comments:
Post a Comment