Wednesday, May 19, 2021

HẠ ĐÃ VỀ/EM VÀ HẠ


 HẠ ĐÃ VỀ...

Anh sẽ về.....thôn nữ Tây Nguyên ơi

Anh sẽ cùng em dạo chơi miền núi


Ngắm chú beo con hiền hòa trong củi

Uống rượu cần cùng nhảy điệu chiêng cồng


Hạ đã về...anh nhớ và em mong

Ngày qua mau cho anh về bên đấy

Để cùng nhau ta vào chơi hội trẩy

Và cùng đi thu hoạch rẫy trúng mùa


Hạ đã về...anh tìm được Hoa Mua

Hoa hồng vàng cũng cùng vừa hé nụ

Cao nguyên xanh gió mát về tứ trụ

Cho làn môi xinh hé nụ cười rồi


Hạ đã về...thêm dịu ngọt đôi môi

Hồ Lăk lại thúc thôi màu mắt biếc

Em có phải là hoàng hôn da diết

Để lòng anh lại tha thiết nồng nàn...


Hạ về rồi...là nỗi nhớ trong anh

Là cơn gió trong lành nhiều hạnh phúc

Khi ta nhận từ muôn ngàn câu chúc

Em đã đồng tình xuống Phố...làm dâu!!!

Quốc Thái


Họa EM VÀ HẠ của Tuệ Tâm


EM VÀ HẠ 


Nhất định rồi...Em gái Tây Nguyên ơi 

Khi nắng tắt cho chiều buông triền núi 

Em chờ nhé...cùng anh đi hái củi 

Rộn bước chân...theo nhịp tiếng chiêng cồng 


Giữa Hạ rồi...cái nắng cứ chờ mong 

Cơn mưa mau...con nước nguồn về đấy 

Cái nắng hỏi đã mấy lần hội trẩy 

Hoa Bằng Lăng trên rẫy tím mấy mùa 


Giữa Hạ rồi...khoe sắc đóa Hoa Mua 

Cho nỗi nhớ cứ đua nhau bung nụ 

Chiều Cao nguyên gió mây vần vũ trụ 

Em ở đâu...mà cái nắng chạy rồi 


Mùa Hạ về...hoa Hồng đỏ trên môi 

Buôn Ma Dong đẹp như tranh lụa biếc 

Ghen với em nên Hoa Ban chẳng thiết 

Điểm tô thêm cho Mơ thắm nồng nàn...


Giữa Hạ rồi...em có chịu cùng anh 

Chia cái nắng dịu dàng trong hạnh phúc 

Có chịu cùng anh nhận muôn lời chúc 

Sơn Nữ đa tình về Phố....làm dâu !!!


17.05.2021

No comments:

Post a Comment