Tuesday, May 11, 2021

EM ƠI/HẠ ƠI

 EM ƠI!!!

Em còn ở tận trời đông

Trời tây anh gởi nụ hồng theo mây

Nơi đây thiếu tiếng ve đầy

Hè về chẳng phượng héo gầy đợi ai


Thức đêm mới biết đêm dài

Xa quê mãi nhớ nắng mai góc vườn

Thương em một bóng đường trường

Hằng ngày bươn chảy má hường bờ ao


Hạ về nắng hắt hiu trao

Cánh phượng hồng thắm xếp vào nhớ ai

Vẳng xa tiếng hát dân chài

Vang lên ca khúc ngắn dài ru con


Suối reo róc rách đầu non

Lá vàng ngơ ngác héo hon cây già

Nhớ người em nhỏ cách xa

Anh gởi theo gió lời là yêu thương


Gởi về sợi nhớ sợi thương

Thêm vần Lục bát, thi Đường tương lai

Hạ về lại nhớ....đến ai...

Mà nghe như... tiếng thở dài... em ơi!!!

Quốc Thái


Họa HẠ ƠI của ts Tuệ Tâm 


Ảnh FMU


HẠ ƠI


Mặt trời đỏ rực đằng đông

Trời cao lồng lộng ánh hồng quang mây

Ve sầu buồn giọng vơi đầy

Thân cò lặn lội hao gầy dáng ai


Đồng quê lúa chín trải dài

Hương cau nở trắng ban mai cuối vườn

Cuốc kêu khắc khoải đêm trường

Vải chua vỏ mọng môi hường cạnh ao


Sân trường mắt phượng nghiêng trao

Sắc hoa thắm đỏ ép vào vở ai

Sông khuya sóng vỗ thuyền chài

Ầu ơ tiếng mẹ ngân dài ru con


Gà rừng vẳng gáy đầu non

Lập lòe lửa lựu héo hon tuổi già

Người đang tận mãi đảo xa

Gửi vào sóng biển hằng hà lời thương


Hạ về gợi nhớ gợi thương

Câu thơ lạc chốn thiên đường bồng lai

Đêm về ai nhớ...nhớ ai...

Giọt sương rơi... tiếng thở dài ... hạ ơi !!!


08.05.2021




No comments:

Post a Comment