Monday, May 10, 2021

ỐI ĐỜI

 ỐI ĐỜI

Buồn thay một kiếp con người

Nhắm đi mắt mũi cho lời dở hơi

Chỉ nghe...khen bậy quá trời

Có người học mót mà thời thơ hay

Làm đủ thể loại mới gay

Mù chữ mà biết đường ngay lối mòn

Học hành hồi lúc trẻ con

Giờ kêu mù chữ...lão còn khen hay

Thơ tình chỉ bảy tháng nay

Mà toàn thể loại thiệt hay...úi trời

Bó tay đó mấy ông ơi

Bưng bê quá cở quên lời thẳng ngay

Chán phèo mấy lão thơ ngây (????)

Bịt tai, bịt mắt .... giả nai nịnh hoài

Quốc Thái


Họa thơ Minh Thư


Gởi quý bà con và bằng hữu những bông hoa vừa mới chụp













No comments:

Post a Comment